Tấm Lòng Của Mẹ

Ngày lễ Mẹ con quỳ xin ơn thánh
Đóa hoa hồng còn lấp lánh giọt sương 
Nhẹ hương thơm như mùi Mẹ yêu thương
Ơn của mẹ chảy vào đời phước hạnh

Khó khăn nào mẹ cũng gánh cho con
Những ngọt ngào Mẹ vuông tròn êm ái
Riêng khổ đau Mẹ tự hái một mình
Nỗi gian truân Mẹ hy sinh tất cả

Dù nắng sương Mẹ vẫn cười ròn rả 
Sợ đói no Mẹ vất vả lo toan
Mùa đông lạnh Mẹ thương con đan áo
Nắng hè về Mẹ quạt giấc mơ ngoan 

Con lớn khôn đã xa ngàn hải lý 
Mẹ mĩm cười giấu lại giọt trên mi
Tiễn chân con Mẹ không nói biệt ly
Nhưng ánh mắt có vì sao đang ngấn...

Ngày lễ Mẹ con quỳ xin ơn... khấn...
Mẫu thân ơi!...con hoài vọng thâm tình
Nỗi buồn con đau thấu tận tâm linh
Thương nhớ Mẹ đã nghìn trùng xa cách

Thơ con viết chứa nỗi niềm vạn mảnh...
Của hồn con về bên mẹ thân yêu
Ngày xưa ấy...với những chiều bên Mẹ
Tuổi ngây thơ còn được Mẹ bế bồng...

Thương đời Mẹ long đong trong số phận
Một cuộc đời Mẹ cho không hối hận
Máu của Mẹ chảy từ tim bao bận
Đổi cuộc đời cho con trẻ mai sau

Mẹ không cần con có những ân trao
Muôn vạn năm với nghìn sau "lòng Mẹ " 
Cõi vĩnh hằng xin Mẹ là vì sao
Để đêm - đêm con quỳ lạy trời cao 
 
Thơ con viết vào một ngày lễ Mẹ
Mực tím buồn pha màu lệ con rơi...  
Mẫu thân ơi!... thương Mẹ nhất trần đời
Những nghẹn ngào xin Mẹ hiểu Mẹ ơi !...




 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả