Trả Cho Người

... Thân ái tặng những người bạn hiền...

Trả cho người, giờ đây xin trả hết
Những buồn vui tay níu, dệt một thời
Trong nắng chiều nếu có chút chơi vơi
Ai biết được, chỉ em thôi mới biết

Trả cho người dẫu chẳng lần từ biệt
Có trách nhau chưa đi hết đoạn đường?
Có ngỡ ngàng và... hụt hẫng yêu thương?
Rồi cũng thế, sẽ hai phương mờ mịt

Đưa người về cùng tháng ngày cổ tích
Đưa em về vùng dấu vết tim riêng
Chỉ xin ngày với tháng mãi bình yên
Gió đừng dậy, giữa trăng đêm thầm gọi

Trả cho người bằng những lời không nói
Hiểu lòng chưa? Cũng tại bởi... do lòng
Khi đôi bờ ôm lấy nhánh con sông
Là... để giữ vẹn một dòng khiết sạch

Là để hiểu giữa tầm thường khao khát
Đời hãy còn bổn phận rất thiêng liêng
Là để khi nhớ lại phút đầu tiên
Em cười mỉm, dẫu khói viền mi mắt

Chẳng phụ nhau như những người... yêu thật
Chẳng ghét nhau giả dối rất... ngọt ngào
Chỉ nhẹ nhàng tựa một giấc chiêm bao
Lúc tỉnh mộng, thấy mình sao... vẫn lạ!

Trả cho người, chị ơi, em đã trả
Chị hiểu lòng em hơn cả thế gian
Bởi chúng mình không thể sống... đa đoan
Cây với cội trăm năm còn... chung thủy...

051006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả