Trắc Ẩn
Em hỏi có ngày hoa héo tàn
Bướm ong quanh quẩn nữa hay chăng
Tiểu thư lo lắng chi xa vậy
Hạc rũ cánh buồn đậm nét trang
Bỗng thấy đêm nay thật lạnh lùng
Hồng nhan gặp gỡ ngại mông lung
Cúi chào diễm lệ vui mừng ngỏ
Chợt đón thanh âm cảnh độc phùng
Sao viết lay hoay chỉ bấy thôi
Trao nhau hờ hững quắt quay đời
Luyến men vị mặn tầm duyên cũ
Nhớ đáy võng huyền chạm mắt môi
Ái ngại tương lai chẳng thiết gì
Phượng loan trấn lối ngã phân ly
Sầu dâng cay đắng hương tình ngấm
Đáp số đau lòng chẳng dám nghi.
Andy Nguyen May 10, 2006