MAI VỀ

MAI VỀ..

Mai về phố núi nghe rừng..
Thông xanh vút mắt giữa tầng không mơ..
Lối lên dốc sương trải mờ..
Cửa qua ngõ gió , lạnh tơ tóc hồn..
Mây trên đỉnh nhẹ nắng buông..
Chiều đi trên khoảng mênh mông đất trời..
Nghe thời gian chầm chậm trôi..
Mà hình như mỗi khắc , ngồi gọi nhau..

Nắng còn vương sợi khói sầu..!?..
Mây hình như vẫn mang mầu sắc Thu..
chiều vẫn đi , giữa lời ru..
Trên muôn thiên lý còn du mộng về..
Mang đêm qua nẻo sơn khê..
Đem thơ chuốc rượu đê mê núi rừng..
Trăng nằm ngang nẻo phù vân..
Chợt nghe say ngất giữa tầng không gian..

Mai về vì bởi luyến rừng..
nhớ mây phố núi , phơi trần vai sương..
Rượu cần , một ché ngời hương..
Thơm mùa lá đổ , thơm ngàn rêu xanh..
Thâm khê , nguyệt thả bóng hình..
Suối sâu , làn nước gợn mình ôm trăng..
Người về , cho mỗi khắc xuân..
Đêm thâu thắp lửa dưới chân ái tình..

Mai về phố núi tịnh yên..
Ngắm mây phơi áo giữa triền gió reo..
Xem ngày mưa nắng lần theo..
Vết chân của nhớ lại trèo đồi thương..
Ôi thành phố của mù sương..!!..
Của Thu với nắng vàng vương tóc chiều..
Ôi thành phố của tịch liêu..!!..
Vẫn là một bức tranh thêu ẩn tình..!!..

HaDiep

 

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả