Gắng Yêu?

Tôi cố gắng yêu em thật sự
Bằng thơ dòng tương tự mộng mơ
Có nắng vàng, gió ngu ngơ
Nồng nàn đôi phút, vu vơ gió cuồng

Tôi cố gắng nhớ em thành thật
Bằng đôi vần đường mật xa xôi
Có vị yêu thấm góc đời
Và hoàng hôn nhạt, quên lời nhớ nhung

Tôi gắng sức trao em tất cả
Bài thơ tình rời rã vô tâm
Không đậm đà, tha thiết âm
Dối gian trơ trẻn, lặng câm nực cười

Tôi vội hiểu chẳng yêu người được
Dẫu miệt mài thao lược kế yêu
Em xa thổn thức một chiều
Con tim đau đớn, yêu nhiều đã lâu!


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả