Xin đừng đi

Nghe lời từ giã ngậm ngùi thay
Nước mắt buồn tênh đã ngập đầy
Lời hứa bờ vai em tựa khóc
Tóc dài đang rối vuốt cho ngay

Bay theo mây gió đến phương nào
Để lại cõi lòng râm rỉ đau
Vì cái cớ gì xin cho biết
Phải chăng em gái không ngoan sao?

Anh đi ai lấy nón che mưa
Ai tả nàng tiên trong gió đưa
Ai chấm phá nàng thơ dưới nắng
Ai làm nở thắm nụ cười xưa

Xin chớ ra đi hãy trở về
Trăng khuya cô quạnh buồn buồn ghê
Vắng ai ánh nguyệt mờ hiu hắt
Mỗi bước chân xa dạ tái tê

7/5/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả