Ngữ Ngôn vẫn ngủ bên hồ!..
Ngôn trói Ngữ ve hoa vãn kỹ
Ngữ còng Ngôn vọng mỹ tầm tân
Phun châu nhả ngọc thi trần
Tình chân suối chảy thành vần luân lưu
Tình ôm Ngôn chập chùng sông nước
Chân ấp Ngữ huyền bước huyễn vi
Phun châu nhả ngọc thiền tri
Nhạc âm từng giọt lâm ly thiên đường
Tà thuyết đỏ nhuộm Quê Hương
Ngữ Ngôn rực nở giữa vườn hoa nô
Từng đóa từng đóa thâm ô
Hồng loang Ngôn Ngữ chơi trò thi ca
Vờn say trên những nét ngà
Tà ngôn lộng ngữ tạc nhà thi nhân
***
Quê Hương dưới gót bạo quyền
Ngữ Ngôn hoa mỹ đảo điên lòng người
Ru ngày rồi lại ru đêm
Mù lòa tâm tưởng rũ thềm đông, tây
Dân tôi huyết lệ vơi đầy
Tinh hoa mục nát dưới giày vong nô
Ngữ Ngôn vẫn ngủ bên hồ
Ngây thơ vô tội ôm mồ thi ca !..
Nguyễn Hoài Trang
11052006