ƠI CHIỀU
ƠI CHIỀU..!!..
Chiều trôi trên áng mây Tần..
Mưa rơi xứ hạ , mưa lần qua xuân..!?..
Hay mưa phố núi âm thầm..
Rơi muôn hạt nhớ ôm chầm dốc sương..!?..
Chiều buông muôn sợi tơ vương..
Thả ngàn hư ảo , trên lưng núi rừng..!?.
Rêu nằm với nỗi bâng khuâng..
Đá thinh lặng đá , nghe nhân sinh cười..
Tà huy bay giữa phố người..
Gió rung nhánh nắng bên trời của ai..
Hay đêm qua , gió trăng đầy..!?..
Rượu quỳnh tương rót vào ngày hôm nay..
Cho mây phố núi ngật ngầy..
Để rừng rũ cả cơn say xuống đồi..!?..
Chiều ngồi nghe tiếng mưa rơi..
Hay vọng âm của những lời đêm say..!?..
Ơi chiều , hạnh phúc phơi bầy...
Khiến cơn đồng thiếp trao lời mỵ nhau..!?..
Ơi chiều thâm thẳm chiều sâu..!!.
Tiền thân bóng mộng , giang đầu đứng trông..!?.
Buồn đâu cho bạt sóng lòng..
Để đêm diện bích bên song vật vờ..
Vui đâu khi chiếc bóng trơ
Chiêm bao thiền giữa mỗi giờ bão giông..!?.
HaDiep