Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Paris, Mưa rơi!

 
Paris,
Mưa rơi
Uớt lối
Tôi về
Lăn tăn
Mưa bay
Đắng mắt
Môi mềm
 
Chiều nay mưa đổ vội vàng
Paris vợi nắng khẽ khàng niềm đau
Giọt nào ta gởi cho nhau
Câu thơ nối sợi tơ sầu mênh mang
 
Tôi về người đã sang ngang
Thuyền đi hun hút...lang thang bến chờ
Bao nhiêu thương nhớ hẹn hò
Em mang đi hết...hững hờ riêng Thy
 
Gởi đây trọn một tình-thi
Những vần dang dở... lỡ gì phôi phai
Má đào mai mốt khoan thai
Đem thơ ra đổi lệ dài nhớ nhung
 
Trùng trùng bão gió mông lung
Ấy cơn mưa-mộng của vùng-tương-tư
Nhắn Em bằng dãy ngôn từ
"Si-mê vô-độ = mỏi-nhừ thi-thơ"!?
 
10h45 - 11/05/2006
* cho bài thơ của một người em...
Hoàng Thi Mai Thảo



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả