HUẾ MÙa XUÂN
Có con chim én chiều qua ngõ
báo hiệu muà xuân đã trở về
lặng nước dòng Hương nằm đợi nắng
Ngự bình ngủ sớm bóng mây che
cơn rét mùa đông còn nán lại
chiều sương mờ nhạt bóng kinh kỳ
Vĩ dạ thuyền ai đang chở gió
lòng đau khắc khoải những phân ly
mãi đợi người về rồi tiễn biệt
ngày đêm lặng lẽ dấu chim di
trên cội mai già hoa vẫn nở
thành xưa rêu phủ tuổi xuân thì
Huế đợi mùa xuân không tiếng pháo
tha hương tình gởi kẻ ra đi
thành bại, công hầu thôi mộng ảo
sầu xuân cô phụ gối chinh y
gởi Huế mùa xuân và kỷ niệm
lòng đau lữ khách ngược biên thuỳ !
02-09-03