Cánh buồm đã gẫy
Em biết là sóng rất cao
Không phải thuyền nào cũng qua được
Cánh buồn đã gẫy ngang rồi
Nên không tìm ra gió nữa
Gió vượt qua thuyền không lần lửa
Một vệt buồn không lời hứa ngày sau
Con thuyền đi mãi về đâu
Đi về đâu...khi biền đã đổi mầu
Mà hững hờ giông bão
Chẳng giương buồm lên - chẳng bến bờ nào lưu lại
Vật vờ trên sóng - Con sóng lừng rẩt cao... rất cao
Trên trời có muôn ngàn vì sao
Chẳng còn sao nào là sao Bắc Đẩu
Dưới biển những vì sao xưa da diết
Lụi tàn hềt rồi theo ngày tháng qua đi
Con thuyền rồi sẽ trôi xa - chẳng nhớ lại điều gì
Dù cho gió thổi lên lời luyến tiếc
Cánh buồm gẫy in lên nền trời như lời tiễn biệt
Con thuyền đi không định hướng vào bờ
Thuyền ơi chưa một lần bến cũ thờ ơ
Cánh buồm gẫy đợi chờ ngày no gió