Dòng Sông Nhỏ

 

Em hãy trốn vào dòng sông êm ả

Để nắng ươm lên yêu thương của một ngày

Để gió không hững hờ trượt qua kẽ bàn tay

Thổi tung bờ tóc rối

 

Em hãy trốn vào khúc nhạc rừng vang lên trong đêm hội

Của thi ca

Của những tia nắng hồng

Những êm đềm tĩnh lặng của dòng sông

Nhẹ nhàng len vào góc nhớ

 

Những nụ cười

Những ...đôi lần bối rối

Những ý nghĩ có đôi lần lơ đãng

Hãy cứ vẩn vơ

Hãy cứ trốn...nhẹ nhàng!!!!

 

Và..ơi dòng sông nhỏ

Hãy trốn đi...

Đến bất kỳ nơi đâu em muốn

Trốn nơi đâu...em thấy thanh thản tâm hồn!!!!

 

Trầm Tích

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả