HẠ ĐỎ
Này là chiếc lá
Chạm vào mùa rất ngọt
Nhánh phượng gầy đỏ một trời hoa
Em xoè tay hứng.
Này là nắng
Tháng năm xôn xao mùa về
Gió vươn vai thật khẽ
Chạm mùa si mê
Em xoè bàn tay
Nhặt lấy cọng cỏ may
Cỏ chợt hờn...mắt đẫm buồn man mác
Trang lưu bút ngày xưa đi lạc
Chạm vào điều gì thật xa xôi.
Điều chưa nói
Hạ về đã chia phôi
Áo dài bay trắng một trời kí ức
Em xoè tay
Vít nỗi đau vào ngực
Sợ bàn chân dẫm nát hạ ngày xưa
Này ngọn cỏ gió đưa
Chạm vào gót bàn chân thật khẽ
Hạ về rồi em nhé
Gió hong nỗi buồn chia xa.
Trầm Tích