NÀNG và TA
Nàng...
Thuở ấy đôi bím tóc trên vai
Ta gửi nụ hôn có mùi cỏ ngát
Hương theo em bay trên đồi ngào ngạt
Bâng quơ bao tháng ngày
Nàng...
Hong nắng vàng trên tay
Cất lời ca khiến cỏ cây tỉnh giấc
Đánh thức những chàng ong mật
Đánh thức những nụ hồng.
Ta..
Lang thang trên những cánh đồng
Kỉ niệm xưa còn vương đầy hương cỏ
Nàng vô tư để lại miền nhớ
Tiếng khóc chia ly hiu hắt khoảng trời
Thôi, mai xa rồi xin nước mắt đừng rơi
Nàng xa ta, vuột khỏi tầm tay với
Kỉ niệm xưa bỗng biến thành tro bụi
Vết thời gian in dấu bên đời
Ta..
Trở về…
Vui - buồn…hoá mồ côi
Kẻ tình si đi tìm làn hương tóc
Vẫn thấy trong ta sáng ngời đôi mắt ngọc
Hỡi nàng thơ…
Trăm năm ta mãi yêu nàng.
Trầm Tích