VU VƠ
VU VƠ
Thơ còn một mối ẩn từ..
Con tim ngôn luận mệt nhừ tư duy..
Thả trôi tuổi mộng xuân đi..
Mang sông đổ biển, cuồng thi ảo tình..
Mê đời, con chữ tạo hình..
Vẽ muôn nhân ảnh, rập rình đêm thâu..
Trăng già treo giữa giòng ngâu..
Hóa thân hoa-nguyệt, mỵ nhau từng giờ..
Thơ còn lại chỉ giấc mơ..
Ta còn gì nhỉ, dại khờ ngày xưa..!?.
Ngày khi nắng quyện vào mưa..
Rêu thiền trên đá ,có thừa từ tâm..
Hoa ngôn, mấy đóa ngãi trầm..
Mà hương phủ dụ âm thầm đời nhau..!?..
Thơ còn gì lại ngày sau..
Trăm năm cuộc mộng hư phù thệ minh..!?..
HaDiep