Biển Hát Cùng Tôi Ở Nơi Này
gió trên cao thổi phấn thông bay
mùi hương lạc hồn lên tiếng nói
đổ dài theo chiều nghiêng nắng rọi
nỗi nhớ bềnh bồng, nỗi nhớ chơi vơi
biển hình như vẫn hát cùng tôi
bằng tiếng sóng rền vang ký ức
hải âu bay chở chiều đi khuất
bóng đêm tìm về, bóng đêm ngập tràn
bờ vai lạnh vài giọt sương lan
lũ sao xanh hồn nhiên rơi xuống
trên bước đau của người đến muộn
vách tương tư sầu, khói tương tư sầu
biển ngoài xa ru giấc ngủ sâu
và sóng đã không còn vỗ trắng
ghềnh đá xưa, đơn côi thầm lặng
vẫn tôi một mình, vẫn tôi đợi chờ...
...anh ơi....
09.02.03