Bài thơ tình đầu
con phố chiều nay chợt ngắn
khi hai con mắt vô tình
chạm nhau ở một tần số
cộng hưởng ngay tại điểm chung
Bàn tay em thành thừa thãi
vò nát chiếc lá tội tình
cái chân tôi dưng , lính quýnh
đong đưa chân cứ nhầm chân
ông trời bày chi trái dấu
âm dương cho tội con tim
đập chi mà nghe thình thịch
khi tay tôi chạm tay em
lần đầu hôn nhau bỡ ngỡ
tôi về mất ngủ cả đêm
trăn trở tìm lại cảm giác
để rồi mộng mị gọi tên
Tưởng hai mươi năm đằng đẵng
tôi quên hơi hướm tình đầu
vậy mà chỉ vô tình đọc
bài thơ....lại nhớ về nhau...
Chờ ai dưới cội thông già
Năm dài tháng rộng phôi pha xuân thì
.thuvyle