CHỈ LÀ HƯ VÔ
CHỈ LÀ HƯ VÔ
Oằn vai một gánh thơ cuồng..
Hoa ngôn mỹ ý đầy lòng thúng khơi
Ngông nghênh gánh cả đất trời
Lãng du trên mỗi bóng ngày phù vân
Nghiêng vai đổ xuống cuộc trần
Một bên , đôi chữ chung thân tiền trình
Một bên , con chữ tập tành..
Loay hoay khắc nỗi điêu linh lên hình..
Chạm lên giấc mộng nhân sinh
Đôi bờ sinh tử , xếp trình tự mơ..
Chấm thêm vài nét hững hờ..
Khoé mi của tượng đá trơ giữa đời..
Điểm thêm một nhếch môi cười
Nụ cười băng giá của người gánh thơ..
Rồi căng lên , tấm thiền sa..
Sau lưng cuộc mộng chỉ là hư vô..
HaDiep