Giọt nắng xuân ru niềm yêu
Còn lại ta hơi thở với vần thơ
Đan mây nắng đợi chờ xuân mở ngõ
Xuân lại về bên thềm hoa sáng tỏ
Ngắm sắc màu viền đỏ những niềm yêu
Giọt nắng nào như thuở ấy yêu kiều
Lòng ai mãi buồn thiu cơn nắng vỡ?
Xuân trong ta như nghẹn ngào bỡ ngỡ
Nắng lạnh lùng ghi nhớ thoáng hương xưa
Có xuân nào không về nắng cùng mưa?
Ta ươm hết giọt thừa cơn nắng mộng
Gởi cho ai những đêm mưa cuồng vọng
Hong tình xuân, hong ấm mái tóc huyền
Vần thơ gió... ai gieo nắng ưu phiền?
Trưa mệt mỏi, chiều nghiêng tà bóng xế
Vần thơ gió...ta vuốt ve dâu bể
Giọt nắng lùa ngạo nghễ trận cuồng phong
Ta sẽ hát tàn đêm giấc mộng hồng
Ru êm ái, hư không màu sương khói
Ru giọt nắng bình yên bên bờ cõi
Bình minh về... le lói một vòm trời