Ngày Lễ Mẹ

Lễ Mẹ hàng năm quán thật đông
Gia đình tôi cũng dẫn đi ăn
Tôi nhìn những mẹ già vui quá
Rạng rở cười tươi hạnh phúc hồng

Những món ăn thì cũng giống nhau
Mà sao bàn khác thấy ngon sao
Còn tôi ngao ngán ngồi ngơ ngẩn
Nhớ mẹ của mình dạ buốt đau

Con mất mẹ từ lúc tuổi thơ
Nên luôn cảm thấy rất bơ vơ
Nhìn quanh trẻ khác trong tay mẹ
Mẩu tử tình thâm con chỉ mơ

Mẹ hỡi ước gì mẹ cạnh con
Lễ này con tặng mẹ ăn ngon
Nụ cười của Mẹ chắc tươi lắm
Mẹ khẽ khen con bé mẹ ngoan

Lễ Mẹ ngày mai chắc rất buồn
Gia đình con sẽ dẫn đi ăn
Ngồi nhìn ai có mẹ vui vẽ
Con chắc rằng con lệ sẽ tuôn

Thu Uyên
5/13/06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả