Mùa Hạ Vỡ
Chiều thứ bảy đơn hình nơi phố ảo
Mộng ước về tay vuốt tóc nàng thơ
Môi hôn môi vị ngọt tháng năm chờ
Thân rung nhẹ say hương nồng thánh thiện
Chiều thứ bảy lật từng trang kỷ niệm
Mỗi bức hình đậm nét dáng hồng nhan
Nghĩ đến em tim thổn thức nhủ thầm
Vòng tay ngắn nối dài duyên trắc trở
Chiều lạnh vắng buông ngôn từ than thở
Khối u tình quặn thắt dạ héo hon
Khơi vấn vương luyến nhớ dấu son còn
In dĩ vãng một thời chưa xé lẻ
Chiều hôm nay đường tình hai lối rẽ
Níu kéo hoài nhức nhối chắc nhiều hơn
Ôm cô đơn xóa bỏ bớt dỗi hờn
Rũ nợ nần ngục tù hoa thạch thảo
Không có em tâm tư buồn thiểu não
Trọn cuộc đời thương tiếc buổi chia ly
Sau cung mê đến khúc nhạc phân kỳ
Chỉ còn vọng dư âm mùa hạ vỡ.
Andy Nguyen May 13, 2006