EM ĐÃ XA ANH
(1978)
Nếu biết xa nhau khổ lụy rồi
Thà đừng gặp gỡ trước anh ơi
Cho thêm phiền lụy nhiều oan trái
Dẫu có thương nhiều cũng vậy thôi
- - -
Có lúc cùng anh trên nẻo về
Ôm em cảm giác rộn đê mê
Kề nhau khắn khít đôi gò má
Mơ thoáng hương thừa dạ tái tê
- - -
Mỗi tối cùng anh dạo khắp nơi
Phố phường đang lạnh tuyết đang rơi
Em nghe ấm áp làm sao ấy
Anh ạ ! Tình ta đẹp tuyệt vời
- - -
Đã biết lòng anh muốn lãng quên
Nên em thao thức ưu sầu thêm
Chút duyên hờ hững anh trao đó
Nhớ mãi một đời ... khổ một em
13-5-2006 NLP.