BAO CUỘC SỐNG MỘT KIẾP NGƯỜI.
- Có lần tôi gặp một nhà tu
Bên triền núi thẳm tỏa mây mù
Rong rêu thềm vắng chùa hoang lạnh
Sớm tối lặng nhìn cảnh thâm u
- Có lần tôi gặp một nhà thơ
Phóng bút đề thi dưới trăng mờ
Thương người cô phụ tàn đêm vắng
Mong nhớ tình quân trong đợi chờ
- Có lần tôi gặp người vẽ tranh
Vẽ núi và sông với thị thành
Cùng quê mình đẹp mùa lúa chín
Cả cảnh điêu tàn của chiến tranh
- Có lần tôi gặp một ông câu
Nhấp nhô ghềnh đá sóng bạc đầu
Màn đêm sương phủ trùng dương tịch
Lấp lánh đèn chong suốt canh thâu
- Có lần tôi gặp một người câm
Tháng ngày yên ổn sống âm thầm
Khi bao ước vọng tan thành khói
Tình cảm riêng tư chẳng bận tâm
- Có lần tôi gặp một người say
Sau chai rượu mạnh đất trời quay
Mặc ai theo đuổi đường danh lợi
Hơn kém nhau chi ở cõi nầy
- Có lần tôi gặp một người đui
Tâm sự cùng tôi nổi bùi ngùi
Nửa vành trăng khuyết ai có thấu
Cảnh sống ly hương chẳng gì vui
- Có lần tôi gặp người sắp điên
Thổn thức kể ra chuyện buồn phiền
Ưu tư nuối tiếc cùng thương nhớ
Tràn ngập và theo đuổi triền miên
- Có lần tôi gặp người đốt than
Chim kêu vượn hú bốn phương ngàn
Lửa hồng khói cuộn thân rám nắng
Dốc núi cheo leo chẳng sờn gan
- Có lần tôi nghĩ đến tương lai
Bước chân phiêu bạt chốn trời mây
Hành trang một mớ bên mình sẵn
Bớt nhớ thôi thương ngày lại ngày...
13-5-2006 NLP.