Không Có Anh

Ngậm ngùi cho tiếng...yêu nhau
Trao tay dang dở những câu thơ buồn
Xa xôi ai có mỏi mong
Mây trời em với hư không cuộc tình

 

Nhìn anh...muốn nói...lặng thinh
Chìm trong biển tím một mình quẩn quanh
Chiều tàn một đóa dung nhan
Vợi vời đáy thẳm ngút ngàn mắt sâu

Tương tư hạt thủa ban đầu
Gieo mầm khắc khoải nở sầu muôn phương
Đời nhau hằn một vết thương
Nối dài khao khát nhớ nhung rũ mềm

Đêm qua lại thức thâu đêm
Nguyệt nghiêng dáng lạnh im lìm ướt mi
Bên thềm dại ánh châu si
Trăng, em chẳng biết nói gì cho nguôi...


 Không anh em đếm khuya vơi
Không anh ngày ngóng cuối trời mây bay
Không anh nát vỡ mộng say
Không anh hồn gió lắt lay vật vờ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả