ƯỚC VỌNG BÊN NÔI

Con  mơ  thấy  gì  trong  giấc  ngủ
Mà  nụ  cười  xinh  rất  hồn  nhiên
Như  giải  Ngân  Hà  vừa  kết  tụ
Sáng  một   trời  yêu  rất  diệu  huyền .

Ba  đặt  trong  con  niềm  hy  vọng
Về  một  ngày  mai  nắng  ngập  đường
Không  như  Ba  Mẹ  từng  sống  gượng
Qua  những  thăng  trầm  của  gió  sương .

Thương  lời  thỏ  thẻ  tiếng " Mẹ ơi "
Hạnh  phúc  đong  đầy  quanh  chiếc   nôi
Con  như  thiên  thể  mang  ánh  sáng
Thắp  ngọn  hoa  đăng  suốt  cuộc  đời .

Ba  giữ  cho  con  mớ  hành  trang
Là  lòng  Sắp Sẵn  vượt  gian  nan
Con  đường  Thẳng  Tiến  đưa  chân  bước
Bằng  tấm  lòng  thanh  tựa  đá  vàng .

Gia  tài  của  Mẹ  là  câu  hát
Điệu  ru  trầm , bổng , tiếng  À  Ơi
Là  lửa  Tình  Yêu , là  suối  mát
Mang  lòng  tuyệt  đối  chẳng  hề  vơi .

Nhìn   con  đang  ngủ  giấc  tinh  khôi
Ba  Mẹ   trầm  ngâm  ,thoáng  bồi  hồi
Tre  tàn , măng  mọc. Đời  luân  chuyển
Như  sóng  vỗ  bờ , như  nước  trôi .

Chỉ  là  ước  vọng  cuối   đời thôi
Mong  thấy  con  khôn  lớn , nên  người
Vẫn  nhớ  cội  nguồn : dân  nước  Việt
Sống  bằng  tình  tự  của  đời  vui .

 


 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả