SAY HÀNH TRÌNH MƠ
SAY HÀNH TRÌNH MƠ...
Đêm nay hé cửa cung hằng..
Mượn " Sao đôi " thắp đèn giăng cổng trời..
Quế hoa , mật dậy men rồi..
Hương trăng thơm gió gợi mời liêu trai..
Lối Xuân , vũ bóng thiên thai..
Sáo ngân đàn trổi nhịp dài luyến mơ..
Nhất phương tương kiến thi ca..
Trùng vi ảo mộng , say thơ..say người..
Đêm nay muôn ảo ảnh khơi..
Rượu vơi bầu cạn , thơ đầy câu yêu..
Uống đi Anh , quên hoang liêu ..
Cho mình , riêng ngõ về chiều gió trăng..
Canh thâu thắp lửa soi rừng..
Ngắm đời vác mộng trên lưng dạ hành...
Hương khuya còn đượm sương trinh..
Mây bàng bạc , lượn vòng quanh núi đồi
Ơi Anh , trong một góc đời..!!..
Có nghe đêm , khúc khích cười lả lơi..
Có nghe biển thẩm trùng khơi..
Triều âm sóng nhạc rung giây tơ đồng
Cung tương cũng nhịp song song
Nốt trầm nốt bỗng xoay quanh mộng tình
Hồn say vút tận mây xanh...
Từ Trăng ngắm xuống , mỗi hành trình mơ..
HaDiep