Lãng đãng khúc

Ngày dần trôi
Ngày bồi hồi

Chiều nhẹ về
nắng lưng chừng 
nắng lờ lững.
Gió lặng 
gió bay
Gió vờn cây
...ơi mùa Hạ!

Sầu nhẹ len
hồn lơ lửng
hồn ưu phiền
hồn động vọng
hồn lắt lay
Nụ cười héo hắt
cơn say
Nếp nhăn hiện về
môi má

Ơi ta ơi
Sao lòng ngơ ngác...
sao lòng bâng khuâng
Chủ nhật ơi
sao lòng xào xạc mênh mông
sao quằn quại nỗi niềm
sao lạc mất đam mê
sao lạc chìm vô cảm
Thơ gieo đầy u ám

Ngày dần trôi
ngày bồi hồi

(Cho một Chủ nhật buồn)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả