XƯA...
XƯA
Đêm rồi cánh hạc về qua..!?..
Để rơi nỗi nhớ trên tà áo Xuân..
Lầu trăng riêng bóng thơ vần..
Vùng mây tâm thức quay quần giấc xưa
Thời gian trôi giữa bao mùa..
Đây nhân sinh mộng có chừa một ai .!?..
Tiếng đêm, chim mãi vọng hoài..
Phố trên giòng cũ nhớ cài hồn rêu..!?..
Hè đâu , lũ dế reo đều..!?..
Trăm năm mộng rũ hồn liều tiếng vang..
Dư âm nào mãi tuần hoàn..!?.
Khơi lên đóm lửa tro tàn vừa bay..
Đêm thâu , vội mở cửa ngày..
Gọi Xuân Ơi..Hạ đưa lời thốt thưa..!?
Và như ngày tháng nắng mưa..
Giòng trăng yên lão còn thừa tuổi phai..!?..
Về đâu , hạc xoãi cánh bay..!?..
Để thơ cô tịch trên đài võng luân..
Người mơ trắng cả tuổi trần..
Tóc sương mây nhuộm mấy tầng phù vân
Túy ca một khúc tương thân..
Đong đưa vào cuộc , bao lần say mơ..
Với nay , ẩn bóng bên thơ..
Khóc xưa , mưa nắng giăng mờ thiên thư..
HaDiep