Hãy Là Vĩnh Cửu, Mẹ Ơi...
Hãy là ngày tháng miên trường
Để con có mẹ kính thương một đời
Tháng Năm đang nhẹ nhàng trôi
Ru con giấc ngủ nằm nôi ban đầu
Mẹ là gió mát hè sau
Là trăng vườn trước rụng vào mơ con
Cho đi, đời Mẹ mỏi mòn
Tình đem sánh với nước, non, biển, trời...
Từ khi khôn lớn nên người
Con dần xa Mẹ, ngậm ngùi Mẹ trông
Mẹ trông mà giấu vào lòng
Sợ con vướng víu rồi không toại nguyền
Yêu người... khác họ đầu tiên
Bỏ quên tình Mẹ tận miền cổ xưa
Âm thầm bóng Mẹ ngày mưa
Vẫn mong con hạnh phúc thừa tầm tay
Về, quỳ dưới Mẹ hôm nay
Mủi lòng, con khóc tựa ngày ấu thơ
Nhìn lên, mắt mẹ cũng mờ
Một làn sương mỏng hơn tơ của trời
Hãy là vĩnh cửu Mẹ ơi
Để con có Mẹ suốt đời của con
Nước đi nước vẫn nhớ nguồn
Bồi hồi thương quá thuở còn... nằm nôi...
051406