nguyễn thụy tĩnh yên
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


à

 

thấp thoáng cây mơ đứng một mình
một con hươu ngọc mắt lung linh
cổ cao, kiên nhẫn chờ chạm lá
gió động xôn xao nhánh dập dình

sét đốn ngang cây ghé mắt nhìn
lạ không thân rỗng, sẵn trang kinh
chữ đâu chẳng thấy, mây hòa nắng
gió lộng mười phương, đất hóa hằng!

thắp ngọn đèn lòng soi vách cao
thấy dòng thác cuộn nước dâng mau
lũ chim làm tổ lưng khe đá
nhẹ thở làn hơi, bật tiếng à...

*

...cỏ vấn sương, búp hoa còn nguyên sắc?
giữ làm tin, đường gân lá nào sai!
không gian ảo, trăng hoa chìm đáy mắt
chạm lòng đêm, cảm nhận khác giọt ngoài...

là mơ/tranh và mười ngọn gió 

2005-2006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả