Không Có Em

Tóc sương mây nhuốm huyền nâu
Mắt thu tư lự giang đầu hư hao
Khoé mi lệ ngấn nghẹn ngào
Buốt tim nỗi nhớ thuở nào dấu in
(Hình ai nhỉ...)

Gặp em muốn nói .. lặng thinh
Đêm tương tư mãi tấm hình xuân xưa
Tình anh dang dở sao vừa
Dung nhan nguyệt hạ lại thừa lửa yêu

Trăng tàn ngự bóng tịch liêu
Không em thơ phủ rong rêu đợi chờ
Vắng nàng con chữ bơ vơ
Vầng trăng phiền muộn che mờ dạ quang

Ngang song dưới ánh đèn vàng
Đơn thân chiếc bóng đôi hàng thở than
Lỡ duyên vỡ mộng địa đàng
Tiếc cho định mệnh ngỡ ngàng trăm năm

Không em khuya đếm sao băng
Tìm trong ánh ảo mấy tầng phù vân
Nơi nào ngọc nữ hiển thân
Hạc chao cánh mỏng sắc vàng nhẹ bay

Không em trái đất ngừng xoay
Địa cầu ngưng thở đọa đầy nguyên sinh
Vắng em mưa gió vô tình
Hết giông đến bão nhấn chìm hành tinh.

Andy Nguyen May 14, 2006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả