Tưởng Nhớ 2
Bỗng gặp lại em mơ hão huyền
Thơ buồn nước mắt trải đêm đen
Chào nhau giáp mặt còn chưa rõ
Tên họ Hoàng Chi sao cứ quên
Cứ mãi ẩn danh dấu ngọc ngà
Môi xinh tím lịm gợi kiêu sa
Ru hồn viễn xứ say chiều nhớ
Chạm nụ tiên bồng đẫm dáng hoa
Gửi gió mây ngàn tình tứ trao
Phương xa lưu luyến ngỏ lời chào
Da non vết tích ai đòi cắn
Ôi thú thương đau quá ngọt ngào
Một khắc tương phùng nơi bến cảng
Phi trường hội ngộ thoảng mông lung
Quàng vai tay nắm hay im lặng
Che dấu làm sao nỗi ngại ngùng
Chợt ngắm mắt nai day dứt lạ
Trời lam sắc biếc tạc hình hài
Tim côi rúng động hoài hương mạ
Chéo áo nhạt vàng ngây ngất say.
Andy Nguyen May 14, 2006