L.T. Quỳnh Hương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Trăng Mười Sáu

 

Em e ấp giữa rừng hoang lá đổ

Ta gặp nhau bên dòng suối triền miên

Trời và đất giao hoà tình muôn thuở

Ôi huyền ảo tiếng gọi của thiên nhiên

 

Hoa trêu gió liếc cười môi hé nở

Trăng cúi mình hôn khẽ bờ vai thon

Sương cỏ lá buông mình thân mỹ nữ

Đêm ngẩn ngơ chìm đắm đến vô cùng

 

Ta khẩn cầu mong đêm dài vô tận

Nghe tiếng thở, nhịp đập cõi tim về

Ánh trăng chiếu chập chờn đôi mắt lạ

Say hồn anh hoang dại đến si mê

 

Em trang điểm bằng ánh trăng mười sáu

Mắt em cươi lấp lánh ngàn vì sao

Đêm tình tự môi trao lời không nói

Ôi trái cấm, ta rơi xuống vực sâu 

Mắt huyền....

 

 

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả