Chỉ Mong Được Buổi Cơm Chiều

Và hôm nay mười bốn, tháng Năm
Là ngày mừng lễ hội cho hiền mẫu
Con sẽ đích thân xuống bếp và nấu
Mời Mẹ yêu một bữa cơm chiều

Con đã viết cả trăm bài thơ yêu
Viết một loạt đoản văn tựa một chữ
Và viết cho những cuộc tình mới, cũ
Nhưng chưa viết cho Mẹ dù chữ "thương"  

Vì ngòi bút con thật quá tầm thường
Không viết hết tình thiên liên mẫu tử
Và dù con gom góp hết từ ngữ
Cũng không thể nào diễn được lòng con

Rồi một ngày con cũng sẽ lên ngôi
Cũng làm Mẹ như Mẹ hôm nay vậy 
Cũng chẳng mong gì mâm cao, đầy cổ 
Chỉ mong buổi cơm chiều như hôm nay



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả