Chỉ có một thời

Một thời để yêu và để nhớ
Muôn đời tình sống mãi trong nhau
Một thời để giận hờn oán trách
Cả đời ôm ấp nỗi hận sầu

Bước chân chập chững hồn xao xuyến
Rộn rã con tim thốt chữ "yêu"
Tha thiết cho nhau từng hơi thở
Vòng tay hơi ấm nhớ một chiều

Một thoáng hững hờ ta mất nhau
Lạnh lùng ai đứng ngẩn ngơ sầu
Tình yêu vỗ cánh bay theo gió
Lang thang tìm hạnh phúc nơi đâu

Đông đến cho hồn thêm lạnh giá
Mượn mùa thu lá vỗ về nhau
Có ai hiểu thấu mối tình đầu
Bước đi mà nước mắt rơi mau

Còn gì ngoài hai tiếng "chào nhau"
Xót xa tìm kỷ niệm ban đầu
E-ấp nâng niu lời ước hẹn
Và nụ tình thắm thiết nay đâu

Ta giờ vá víu vết thương sâu
Tim đã cạn khô ngấn lệ sầu
Lặng lẽ một mình trên xứ lạ
Mơ tình về sống lại trong nhau

Trên đỉnh tình sầu tim nhói đau
Vẫn yêu tà áo trắng năm nào
Từng bước chân đi ta vẫn gọi
Hình bóng người về trong khát khao

Chỉ có một thời sao nhớ nhau
Một chữ "tình" hai tiếng "nhiệm mầu"
Lặng đếm thời gian bên cõi vắng
Một thời ta đã khóc xa nhau...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả