Một khoảng trời bơ vơ

Dừng chân bên giòng nước
Soi bóng một mảnh đời
Những vết hằn trên trán
Như lối rẽ cuộc đời

Dừng chân trên phố lạ
Ta mệt mỏi rã rời
Tấm thân tàn hoang phế
Trái tim vẫn buông lơi

Dừng chân bên quán vắng
Ta cạn chén rượu mời
Uống hương tình chén đắng
Nghe ngọt vị đôi môi

Dừng bước lời trăn trối
Thương cho kẻ đơn côi
Rong ruỗi trên vạn lối
Bỗng nghe lòng chơi vơi

Dừng chân bên quán trọ
Mùa đông ngự bên trời
Đêm nay trong chăn ấm
Tìm giấc mơ gọi người

Trên nẻo đời muôn lối
Lệ khô đã cạn rồi
Một trái tim nhức nhối
Một mảnh tình chia đôi

Đây một lời hấp hối
Tình vẫn mãi mù khơi
Trong tim ta réo gọi
Tình khúc của một thời...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả