CÓ THỂ KHÔNG ANH ?
Có thể là do ngọn gió thoảng qua
Nên lay động chút gì trong cõi nhớ
Có thể là do em còn bở ngỡ
Một danh từ khi anh nói yêu em !
Cũng có thể từ cách gọi thân quen
Em đã chọn tên anh làm điểm hẹn
Và bối rối trộm em nhìn len lén ...
Người mà em trót tha thiết tin yêu
Có thể hôm qua trời xám mây nhiều
Đêm u ám anh em đều không thấy
Nên sáng nay khi em vừa thức dậy
Vội viết lời em tha thiết yêu anh
Bằng màu xanh và một chút chân thành
Em gởi hết cho vầng trăng đầy đặn
Một nụ hôn nhẹ nhàng và tươi tắn
Chỉ riêng dành cho anh đó anh yêu
Đừng trách em là một kẻ nói nhiều
Mà im lặng bằng tâm hồn cảm nhận
Một chút thôi có thể là bất tận
Chuyện chúng mình em viết mãi nghìn trang
(CÓ THỂ KHÔNG ANH___NYKC)
1002/2003