Ghét Anh

Em dạo này rất muốn ghét anh hơn
Vì con tim đã chiếm rồi phần thắng
Bộ óc của em bây giờ là bại tướng
Đã bảo đừng mà nhớ mãi khôn nguôi

Em dạo này thật muốn buông xuôi
Để ngày tháng cứ dần trôi mãi
Để cho tình chỉ là một huyền thoại
Để ngày mai còn nhớ chuyện hôm qua

Em dạo này hết rồi những thiết tha
Của cuộc hành trình mưu cầu hạnh phúc
(Vì cuộc đời vốn nhiều phức tạp)
Chỉ chữ "yêu" mà cứ mãi lọc lừa

Dạo này anh còn nhớ em không?
Có thương như em thương anh không nhỉ
Có tội nghiệp con nhỏ ra không khỏi
Vòng "tương tư" anh vây bủa em rồi



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả