Bài thơ cuối cùng

Anh gởi cho em "bài thơ cuối cùng"
Khúc nhạc tình...buồn vời vợi chiều xinh
Anh bảo "này....là tình vương vấn"
Làm cho anh...ôm mộng khúc lâng lâng

Em nhận bài thơ...anh say mê thả mộng
Mộng thu về...hoàng hôn tỏa chiều hồng
Em ngây ngất dệt thu bên hiên nắng
Nắng gió rơi rơi....hồ nước lăn tăn

Anh gởi lá từng chiếc hôn theo gió
Lá rơi nhiều...rơi lên tóc..lên môi
Em say đắm nghe tim đập bồi hồi
Men của nắng ủ tình lên hương vội

Em nhặt lá ấp vào lòng len lỏi
Nghe làn môi ấm áp muốn trao ai
Chỉ là thơ....sao anh viết nắng phai?
Em tạo mãi thiên đàng...vần thơ cuối

Bài thơ cuối...em đọc rồi đọc lại
Nắng chiều phai...đêm với những cơn say
Mây lượn gió rời xa vùng yêu dấu
Đêm nay về thầm đếm giọt mưa ngâu

Lá vẫn hôn em trong mơ....mờ ảo
Níu mùa thu...em ngủ với chiêm bao
Lời nào cuối hay nụ hôn lần cuối
Còn không anh...hay thu vẫn chưa nguôi




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả