VỌNG XƯA

 

VỌNG XƯA..!!..

Chao Ơi , đã giữa tháng năm..
Gió Xuân đưa vọng như thầm tiếng ve..
Như dường thoảng ảnh sang hè..
Hồn chiều chùng xuống còn nghe tiếng cười..
Lặng ngồi ngắm áng mây trôi..
Nhìn theo ngõ vắng cuối đồi tà dương..
Song mây chở nắng vàng ươm..
Ngỡ đâu mùa thoáng qua đường lá rơi..

Chao Ơi , ảo ảnh mỵ người..!!..
Chiều tan , chiều cũng để rơi dáng hình ..
Đêm ngang qua , cúi xuống nhìn..
Ngắm xem ký ức hành trình về đâu..
Vết chân xưa để lại sâu..
Kỷ niệm nay , níu theo câu thơ hoài..
Tà huy trên  bóng câu bay..
Gió khuya nay, lại ru say lòng người..!?..

Chao Ơi , âm điệu chơi vơi..!!..
Ngũ cung Ai khẩy , khơi trầm tích xưa..
Hạc vàng , khuất bóng bao mùa..
Nghìn năm mây xõa tóc mưa trắng mầu..
Chiều tan trên sóng giang đầu..
Đêm đưa hoài vọng  , qua cầu sông tương..
Lòng chao mấy nhịp tơ vương..
Cho Xuân tưởng Hạ , thoảng hương Thu vàng..

 

HaDiep




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả