Cầu Nguyện Giùm Ta 1 Giấc Mơ

Khi mùa thu đánh mất ý thu rồi
Ai còn tiếc mớ lá vàng chi nữa
Rưng rưng mưa đêm về rơi bên cửa
Âm thầm như mình.. âm thầm như ai ?

Tháng 8 trở mùa xanh những tàn phai
Có phải như ta, ng` về cũng nhớ
Nhớ nhung điều gì chẳng ai biết rõ
Một dấu chấm than trong ký ức mờ!

Ta bỗng dưng buồn, ta lại làm thơ
Ghi để mà ghi cho dài đêm trắng
Ghi cho hồn mình 0 bao giờ lặng
Rồi cũng xếp vào 1 góc đời thôi

Mai theo giòng thời gian trôi .. mãi trôi
Trái tim ta đau, linh hồn ta bệnh
Ng` hãy 1 lần .. ngước lên thành kính
Đóng thế cho ta vai kẻ tín đồ..

Cầu nguyện giùm ta một giấc mơ!



8/3/02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả