Nguyễn Nhật Minh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


BẮC CÂY CẦU NỐI

 

 

Tháng năm hát khúc giao mùa

Cảm ơn nhã ý bạn thơ chào mời

Thăm phong cảnh, thưởng vị đời

Duyên thơ, nghĩa đất, tình người khó quên!

Tiền Giang tôm cá dập dềnh

Đã qua bao thác mấy ghềnh? Hỡi sông!

Doanh nhân, trí thức, công nông

Quê hương lũy thép thành đồng đẹp xinh

Chung tay dựng những công trình

Trau dồi trí tuệ, luận bình văn thơ.

Bắc cây cầu nối từ giờ

Đôi dòng chung một bến bờ nghĩa nhân.

29/4/2006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả