Nguyễn Nhật Minh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


NỨC TIẾNG GẦN XA

 

Qua cầu Mỹ Thuận về đây

Dừng chân ngắm vựa trái cây Cái Bè

Bấy lâu rồi đã từng nghe

Sông Tiền giàu đẹp thuyền ghe dập dìu

Cô em An Phước mỹ miều

Cảm thương cái nết đánh liều làm quen

Mận hồng đào đượm hương duyên

Xoài cát Hòa Lộc say men ngọt ngào

Quít son tình tứ dạt dào

Xá lị chưa kịp cắn vào đã mê

Mãng cầu dai ngọt miễn chê

Khóm, thơm mở mắt vuốt ve cam sành

Sầu riêng quý khách mới dành

Chôm chôm hột nhỏ ruột thanh nõn nà

Bưởi long nức tiếng gần xa

Dừa xiêm mát dịu đậm đà dễ ưa

Nhãn da bò trĩu cành đưa

Tiền Giang hoa trái bốn mùa tốt tươi!

 

Mến thương tạm nhắn đôi lời

Mai về sông Hậu cậy người mối mai.

 

13/5/2006

Nguyễn Nhật Minh




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả