NGHE ĐÊM..
NGHE ĐÊM..
Nghe đêm rót giọt sương trời...
Đêm sâu đêm ngã xuống đời tịnh yên..
Lá nghiêng bóng gió ru êm..
Trăng rơi một cõi cũng mềm lòng say..
Rượu đêm , Ai rót hồn gầy..
Hương khuya Ai ủ cho đầy mộng vui..
Canh thâu , mấy chén đủ ngùi..!?.
Người say bên nớ , nghe thời gian rên..!?..
Nghe đêm rót nhớ cạn quên..
Lòng hôn mê giữa nỗi niềm tưởng say..
Người ngồi khơi lại lửa ngày..!?..
Tàn tro vương mắc , mi cay tuổi đời..
Giọt nào lệ ướt lên môi..
Rượu hình như nhạt phôi rồi người Ơi..!!..
Thả trôi mấy khắc của thời..
Bao canh của mộng , đổ cười xuống đêm..
Nghe đêm , gió gọi mãi tên..
Cái câu để nhớ bắt đền hạt mưa..!?..
Cái lời của luyến lưu xưa..
Cả tương tư khúc Ai vừa gieo câu..
Rượu đâu , rót tận hồn sầu..
Mưa đâu , trăng tự trầm sâu xuống giòng..
Khung tranh trống giữa khuê phòng..
Áng thơ con chữ ngữa lòng nghe đêm.!?.
HaDiep