NGÀY

 

NGÀY..!!.

Ngày vừa treo ngọn trúc mành..
Cổng trời  vẫn khép , mây quanh xám mầu..
Nắng say trên đỉnh thông sầu ..
Rêu nằm nghe đất thở sâu lời buồn..
Ngày trôi theo gió chiêu hồn..
Âm phong lạnh buốt qua truông địa đàng..
Câu thơ vật vã lời than..
Đang Xuân mùa cứ mơ màng trông mưa..

Ngày vừa gọi ngọ , đã trưa..
Nắng còn ngủ nướng chẳng thưa thốt lời..
Hiên ngoài cỏ rạp bóng phơi..
Cúc nghiêng mình ngã vàng trời mùa Ơi..!!.
Gió lay tóc gió giữa trời..
Đùa trên tay liễu , nghe phai phôi vờn..
Cây cong người trĩu nặng hơn..
Lá cuộn hồn lại cho tròn hạt sương..

Ngày trôi , tìm dấu hoàng hôn..
Tìm lời rao dạo , chạnh vương lòng người..
Ngày nơi đây , trời nhắn lời..
Sẽ đem mây xõa xuống đời tha phương..
Nhìn đi , xem mỗi chặn đường..
Xám từng góc phố , thẩm từng lối rêu..
Người xa xứ , nghe tiếng chiều..
Vọng âm đưa lại bao điều thẩm sâu..!!..

HaDiep




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả