Ngờ
Quay quắt thơ em nghĩa khác thường
Từ chương khổ lụy nhuộm đau thương
Hôm qua trìu mến lời yêu dấu
Chợt bỗng bâng khuâng nỗi chán chường
Có lẽ chưa yêu nghĩ lạ lùng
Ngại ngùng e thẹn khép khuê trung
Ý thi ẩn dụ hoang mang lắm
Chẳng biết nàng ta có mộng cùng
Duyên lỡ tao phùng cũng cách xa
Hoàng hôn chậm đến ghét chiều tà
Cỏ cây sầu úa tô màu lá
Uẩn khúc dâng tràn đọng lệ sa
Dẫu sống chung tình tận đáy tim
Chung đêm vọng nguyệt kế bên mình
Chung vần xướng họa dài âu yếm
Hạnh phúc mỏng manh tựa cánh chim
Tạc dạ ghi tâm thử đợi chờ
Đường tơ ngắn ngủi tủi bơ vơ
Nhành hoa định mệnh rơi đôi ngã
Quạnh quẽ gối chăn đậm chữ ngờ.
Andy Nguyen May 16, 2006