Bờ Vực Khổ Đau
Tôi biết sẽ
Có một ngày đau khổ
Dưới tột cùng
Của mực độ tang thương
Một chân dung
Mục rữa giữa đoạn trường
Lây lất mãi
Tấm hình hài tội lỗi
Tôi chết đi
Giữa muôn trùng sóng vội
Giữa lằn roi
Quất xé lấy thịt da
Giữa bão giông
Gió hú kéo ngang qua
Ôi! Thân thể
Rã tan từng mảnh vụn
Tôi hiu hắt
Ôm thân gầy thao túng
Lê lết trên
Con đường cũ thăng trầm
Vung vãi những
Thanh âm như đứt đoạn
Lệ rơi dài
Thổn thức giữa mông lung
Tôi biết sẽ
Có một ngày đau khổ
Đem hồn chôn
Sâu thẳm dưới huyệt mồ...
*tuyệt vọng Syd 11 Feb 2003