LẨN THẨN

 

LẪN THẨN..

Thắp đôi đèn cù..
Xem sóng nhấp nhô..
Đêm nay thay nguyệt..
Sáng giữa sương mù..
Thả vài ánh đóm..
Tự tình lời ru..
Hứng sương trong lá..
Nghe đêm hỏi mùa...
Xuân còn lẩn quẩn..
Sao hoài gọi Thu.. !?..

Thắp lên ngọn nến..
Viết đoạn thơ Đường..
Loay hoay vần tự..
Đối lại nghĩa thương..
Khơi tàn tro lạnh..
Hâm bình trà hương..
Sen thoang thoảng  dịu..
Ấm lòng tha hương..
Giữa giòng thơ dở...
Cổ thi vấn vương...

Bút hoài nghiên mực..
Giấy chờ nét son..
Trăng vừa nhú bóng..
khoe độ tuổi tròn..
Đêm ngồi tư lự..
Ngẫm núi cùng non..
Nghe triền sóng vỡ..
Biển vỗ đá mòn..!?..
Mùa vàng đi vắng..
Vẫn  vàng nỗi buồn..

Đèn cù mãi thắp..
Nến reo lung linh..
Nghe mình hoài cổ..
Theo gió dạ hành..
Ngang qua lầu vắng..
Không gian lặng thinh..
Thơ chưa nhòa  chữ..
  Bóng còn hiển linh..
Chợt vang tiếng mõ
     Hồi kinh sang canh..!?..

 HaDiep




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả