NHẤT MỘNG
NHẤT MỘNG..!!..
Nụ Quỳnh hoa mở nhụy..
Thoảng hương ươm gió Xuân..
Mắt đêm , sương tròn nụ ...
Tinh khôi nhìn cuộc trần..
Mây nghiêng bên vách núi..
Thả bước Trăng xuống gần..
Tuổi tròn trên bóng nguyệt..
Đang ươm thầm vết chân..
Hương sen , trà một tách..
Ấm tuổi người bên song..
Thi âm đang đồng vọng..
Theo tiếng sóng của lòng..
Đêm tịnh yên đến lạ ..
Thơ , như say bụi hồng..
Giấc mộng bên khung cửi..
Ngày tháng dài mênh mông..
Phù vân tay nào dệt..
Cơn mơ giữa trần hoàn..
Bên Em , đêm gối nguyệt..
Bên Anh , Trăng gối Thơ.
Mây trời ôm hồn núi..
Núi nghe sóng biển mơ..
Đêm Xuân hoa Quỳnh nở..
Thoảng trên nỗi tương tư..
Đêm , thời gian trầm xuống..
Nghe như đã hình như..
Có lời tình để nhớ..
Nhớ trong nỗi mong chờ..
Ôi êm êm giòng tơ..!!..
Ôi lắng sâu tiếng thở...
Nghe ao ước từng giờ..
Hai phương cùng nhất mộng
Ôi rung trên ngàn tơ..!!..
HaDiep