QUANH QUẨN MÙA

 QUANH QUẨN MÙA..

Xuân đang thơ thẩn bên đàng..
Hè chưa ghé bến , nắng còn hanh hanh..
Chỉ là lẩn quẩn loanh quanh..
Đưa vần qua Hạ , vẽ tranh phượng hồng
Gởi về một chút gió sông..
Xua mây , cho nắng nhạt lòng.. rơi mưa..
Vẫn xoay quanh nỗi nhớ thừa..
Mang dây duyên nợ , buộc mơ vào thuyền..

Lại mời đêm thả trăng lên..
Túi thơ bầu rượu  , bồng bềnh ra khơi..
Kề bên nghe biển ru lời..
Ngắm trùng dương , dõi quanh đồi hải đăng..
Sương trên khói sóng giăng giăng..
Đêm nghe như đã thường hằng bao đêm..
Mùa trên giấc mộng vượt ghềnh..
Em-Anh với Nguyệt , đưa tình vào mơ..!!..

Sớm mai ghé lại bến Thơ..
Cùng mang gánh chữ ra bờ sông tương..
Đem phơi khô nỗi đoạn trường..
Tô mầu vẽ sắc  tơ vương tháng ngày..
Mang mùa Thu , khoe lá bay..
Đem mùa Đông , rũ xuống đầy hoa Sao..
Mời Xuân , trả nắng mây cao..
Gọi Hè , để gió thì thào tiếng ve..

Ơi Anh , gác mái buông chèo..
Nhìn xem mây trắng đỉnh đèo hay không..!?..
Buông mình xuống khoảng đồi thông..
Ngắm xem nắng đã ửng hồng da sông..!?..
Hay Xuân mang nắng xoay vòng..
Đợi đêm thắp ánh trăng lồng đồi Thơ..!?..
Chờ khuya lại vượt giòng mơ..
Đưa thuyền qua biển , cập bờ Đào Nguyên..!!..

HaDiep




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả